Những cô dâu hạnh phúc nhờ có bố mẹ chồng tâm lý.
Mẹ chồng Minh, ở Tam Trinh, Hà Nội, rất thương cô vì chỉ có hai con trai. Dù bố mẹ chồng ở quê Nam Định bận rộn, họ vẫn chiều chuộng con trai, nên Minh cũng được nhờ. Kể từ khi cưới gần hai năm, vợ chồng Minh ít về thăm bố mẹ chồng. Mỗi lần về, Minh không phải nấu ăn hay làm việc nhà như nhiều nàng dâu khác. Cô thường dậy sớm để phụ mẹ chồng, nhưng mẹ chồng luôn đã lo liệu mọi thứ và khuyên Minh cứ ngủ thêm. Minh hạnh phúc vì được mẹ chồng chăm sóc chu đáo.
Gần 2 năm làm dâu, Minh không có gì phàn nàn về mẹ chồng. Khi mang bầu, dù xa nhau hàng trăm cây số, mẹ chồng vẫn gọi điện dặn dò mọi chuyện từ siêu âm đến dinh dưỡng. Sau khi nghỉ làm trước khi sinh, mẹ chồng còn gửi em họ đến để Minh không buồn. Trong 3 tháng ở cữ, mẹ chồng chăm sóc Minh tận tình, không để cô động tay động chân vào việc gì. Minh cho biết mẹ gầy đi vì chăm sóc con cháu, thường dậy sớm để mua thực phẩm tươi ngon cho cô.
Minh rất quý mẹ chồng, dù bà có tính thẳng và nóng tính, nhưng chưa bao giờ cô phàn nàn về bà. Minh luôn cảm thấy may mắn vì mẹ chồng luôn quan tâm, đặc biệt trong những ngày cô bị ho, ông bà nội thường gọi điện hỏi thăm và gợi ý cách chữa trị. Cô thấy ấm lòng trước sự chăm sóc đó. Cũng như Minh, Vân ở Hà Đông cũng hạnh phúc vì có mẹ chồng trẻ trung, nhân hậu và tháo vát.
Mẹ chồng Vân có tư tưởng tân tiến, không can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng cô sau hơn 4 năm sống chung. Bà chăm sóc cháu 2 tuổi rất chu đáo, tự trồng rau, làm sữa chua và bánh để đảm bảo dinh dưỡng. Khi cháu bị ốm, bà tự đưa đi khám mà không cần gọi vợ chồng Vân. Về chăm sóc cháu, Vân hoàn toàn yên tâm. Một lần, khi Vân đói nửa đêm, mẹ chồng đã thức dậy và hứa sẽ mua thêm thịt bò cho cô.
Minh chia sẻ rằng khi đói, họ thường nấu mì và luôn có thịt bò và nấm trong tủ lạnh để tiện ăn khuya. Cuối tuần, mẹ chồng và con dâu hay cùng nhau đi chợ hoặc làm đẹp. Vân rất thích điều này vì mẹ chồng thường thanh toán giúp cô. Gần đây, sau khi hoàn thành một dự án và chồng đi công tác, mẹ chồng đề xuất cả nhà đi nghỉ dưỡng 2-3 ngày. Dù bố chồng không đi, nhưng Vân và mẹ chồng đã có một chuyến đi vui vẻ và giúp cô lấy lại tinh thần. Vân cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tâm lý và tốt bụng.
Cô cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tốt, tuy bà có tật tích cóp đồ đạc quá mức và hay lo nghĩ. Mặc dù đôi khi điều đó khiến cô vừa thương vừa bực, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc khi nghe đồng nghiệp kể về những bà mẹ chồng khó tính.



Source: https://afamily.vn/nhung-nang-dau-sung-suong-vi-co-bo-me-chong-tot-2013110703402563.chn